Những ngôi nhà cả đời người mơ ước…

Thứ bảy, 27/12/2014 10:08

(Cadn.com.vn) - Bắt đầu từ tháng 1- 2015, chương trình "Nâng cánh ước mơ" do VTV Đà Nẵng thực hiện, với sự tài trợ của nhãn hàng sơn Expo sẽ được phát sóng. Đây là chương trình truyền hình thực tế, trao tặng 54 căn nhà cho những gia đình nghèo khó ở 12 tỉnh, thành phố trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên. Nặng gánh mưu sinh, lo toan vất vả với đói nghèo, bệnh tật, nhiều phận người không dám mơ ước đến một ngôi nhà vững chãi để che nắng che mưa. Chương trình sẽ hiện thực hóa ước mơ ấy…

Từ những ngôi nhà tả tơi…

Để chương trình liên tục lên sóng hàng tuần trong năm 2015, ngay từ tháng 9- 2014, ê-kíp thực hiện của VTV Đà Nẵng đã liên lạc với UBMTTQVN các tỉnh, thành phố và đến tận nơi khảo sát những hoàn cảnh khó khăn đến cùng cực của những hộ gia đình nghèo. Nhà báo Tạ Tuấn Anh, Phó trưởng phòng Khoa giáo, phụ trách nhóm thực hiện chương trình Nâng cánh ước mơ chia sẻ: "Có quá nhiều hoàn cảnh bất hạnh mà những người làm chương trình không thể cầm lòng. Nhiều gia đình sống trong những ngôi nhà mà không biết có thể gọi là nhà hay không, khi đó là những túp lều rách nát, tạm bợ, bằng bất cứ vật liệu gì có thể xin được, có thể đắp lên…". Bên trong những ngôi nhà tả tơi, mùa nắng nóng ran, mùa mưa ướt sũng, mùa bão cuống quýt chạy quanh ở nhờ… là những con người với muôn vàn số phận khác nhau: người đau đớn với căn bệnh hiểm nghèo, người vất vả mưu sinh vì cha mẹ mất sớm, người nặng gánh nuôi con ăn học trưởng thành…

Đồng hành cùng các số phận trong chương trình Nâng cánh ước mơ là một gương mặt còn khá mới với các chương trình truyền hình, La Minh Tâm, sinh viên năm cuối Trường Đại học Duy Tân. Minh Tâm tâm sự:  "Tham gia là người dẫn chuyện trong chương trình có ý nghĩa nhân văn này, tôi thấy mình được góp sức vào việc mang đến niềm hạnh phúc cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình giúp cho những hoàn cảnh nghèo được bớt nghèo và có được nền tảng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thật vững chãi để tiếp tục cuộc sống của mình".

Kể về quá trình thực hiện chương trình, Minh Tâm cho biết, hoàn cảnh làm Tâm nhớ hoài là một gia đình ở Quảng Ngãi. Người cha bỏ đi khi 2 đứa con còn quá nhỏ, đã nhiều năm nay mấy mẹ con sống trong ngôi nhà dột nát. Khi người mẹ đi làm thì hai anh em ở nhà chơi với nhau. Món đồ chơi ''sang'' nhất mà hai anh em được mẹ cho là một con dế to hơn đốt tay, cất cẩn thận trong hộp trên gác bếp… Minh Tâm chia sẻ, điều làm bạn trẻ này cảm động nhất là những nhân vật - những số phận khó khăn rất chân chất, không phải cố diễn trước ống kính máy quay, mọi thứ diễn ra đúng với những gì quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của họ…

Ngôi nhà xiêu vẹo của một gia đình nghèo ở H. Đại Lộc, Quảng Nam.

...Đến những mái ấm hy vọng

Trong thời gian qua, nhóm sản xuất chương trình Nâng cánh ước mơ của VTV Đà Nẵng đã tiến hành ghi hình ở một số địa bàn thuộc các tỉnh thành TT- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum. Và tiếp tục trong thời gian tới là Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng. Trong buổi trao tặng nhà cho một hộ gia đình nghèo khó ở H. Nông Sơn (Quảng Nam), nhà báo Đặng Xuân Thu, Giám đốc Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng đã xúc động chia sẻ: "Trong năm 2015, VTV Đà Nẵng thực hiện một số chương trình truyền hình xã hội hóa chú trọng đến công tác từ thiện như Nâng cánh ước mơ, Đằng sau những cung đường… nhằm chung tay góp sức cùng cộng đồng chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trên địa bàn các tỉnh miền Trung -Tây Nguyên".

Chương trình Nâng cánh ước mơ được phát sóng vào lúc 20 giờ 5 thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 2-1- 2015. Hoàn cảnh gia đình đầu tiên được trao tặng nhà là gia đình chị Nguyễn Thị Thúy Lan ở thôn Phước Hội, xã Quế Lâm, H. Nông Sơn, Quảng Nam.

Những người thực hiện chương trình Nâng cánh ước mơ đã và đang cố gắng đem đến những hình ảnh chân thực, xúc động nhằm giúp cho khán giả thấu hiểu và chia sẻ với những hoàn cảnh bất hạnh, nghèo khó. Họ là những người, dù đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống nhưng vì bệnh tật nên đành nuốt nước mắt nhìn vợ con phải sống trong căn nhà xiêu vẹo. Họ là những người mà mẹ mất sớm, cha đi lấy vợ khác; mấy chị em dắt díu nuôi nhau, phiêu dạt từ nơi này qua nơi khác, không có được một tổ ấm cho mình. Họ là những người mà bữa ăn hàng ngày có khi chỉ có cơm và muối, làm sao dám nghĩ tới có được một ngôi nhà vững chãi để trú nắng che mưa.

Mỗi ngôi nhà mà chương trình Nâng cánh ước mơ trao tặng, với những gia đình nghèo, không chỉ có ý nghĩa về vật chất. Nhiều nhân vật đã tâm sự trong chương trình, có được ngôi nhà vững chãi, một tổ ấm đúng nghĩa, là món quà tinh thần quá lớn để họ yên tâm đi làm ăn kiếm sống, con cái có được chỗ ngủ chỗ học đàng hoàng, người thân đau ốm có điều kiện được chăm sóc…

Dù đã trao tặng nhà, nhưng nhóm thực hiện chương trình của VTV Đà Nẵng vẫn còn nhiều trăn trở khi cuộc sống của những gia đình nghèo còn quá thiếu thốn. Ê-kíp "Nâng cánh ước mơ" đã kêu gọi Đoàn viên thanh niên,  cán bộ viên chức, phóng viên của Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng đóng góp tiền, quần áo, sách vở, vật dụng cần thiết để có thể hỗ trợ cho các hoàn cảnh bất hạnh. Lời kêu gọi này cũng sẽ tiếp tục được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng khi các chương trình được phát sóng trên VTV Đà Nẵng trong thời gian tới.

Hồng Liên